Cái kết buồn từ chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”

Kỳ đầu: Phút nông nổi, đánh đổi cả cuộc đời

Gần đây, trên các trang mạng xã hội, nhiều vụ việc liên quan đến BLGĐ nghiêm trọng được chia sẻ. Đó là những câu chuyện xoay quanh mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, khi lên đến “đỉnh điểm”, chỉ phút nóng nảy nhất thời mà không ít trường hợp cả đời mang tội, đưa những người trong cuộc lâm vào cảnh: Con mất cha, nhà mất mẹ, tù tội; con thơ chưa kịp sinh ra đã chịu cảnh mồ côi…

Nghĩ về cái chết của con gái và tương lai các cháu, bà Đặng Thị Đồng đau đớn vô cùng.

Đến Ấp 6 (xã Khánh Lâm, huyện U Minh) vào một buổi chiều mưa, không khí ảm đạm dường như vẫn còn bao trùm cả xóm, nơi mà cách đây không lâu đã xảy ra trọng án chồng truy sát vợ đến chết. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, vắng bóng người, bàn thờ còn mới, nghi ngút khói hương, cùng di ảnh phụ nữ còn khá trẻ, là nạn nhân trong vụ án. Bà Đặng Thị Đồng, mẹ ruột nạn nhân, đã ngoài 60, thân hình gầy gò, đôi mắt quầng đen chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, phân trần: “Nhà không có ai nên vắng tanh, nhất là từ hồi con gái chết đến nay, tôi như mất hồn, lụi hụi ngoài vườn tìm việc gì làm cho khuây khỏa. Sao mà nó (con rể bà Đồng – PV) ác quá, hung tợn quá, đâm chém vợ nó đến hơn 7 nhát dao thì còn gì sống nổi. Hình ảnh ấy cứ mồn một hiện về, lòng tôi đau như cắt”.

Nén cơn xúc động, bà Đồng kể: “Vợ chồng nó cưới nhau đến nay hơn 10 năm, đã có với nhau 2 mặt con: Đứa 10 tuổi và đứa 4 tuổi. Cuộc sống nghèo khó, không nghề nghiệp ổn định, thằng Giang (Phan Trường Giang, con rể, đồng thời là hung thủ đâm chết con gái bà Đồng – PV) lại hay ghen tuông, đánh đập hành hạ vợ con nên con gái tôi nhiều lần bỏ nhà chồng về đây sống, tôi khuyên bảo, nó nguôi giận rồi sau đó lại về với các con và gia đình. Không ngờ lần này, mâu thuẫn vợ chồng nó đến mức trầm trọng, thằng Giang lại manh động, có sự sắp xếp trước và ra tay quá tàn độc với vợ. Sáng ngày xảy ra chuyện (31/7/2018), khi vợ nó ngồi giặt đồ ở nhà sau, nó bắt xe ôm từ nhà ở Tắc Vân xuống, vào nhà cự cãi vài câu, ngay lập tức nó dùng con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào con Đ., con gái tôi tháo chạy ra phía chuồng heo thì cùng đường, vậy mà nó còn cố đuổi theo và đâm tiếp nhiều nhát nữa, máu chảy lênh láng, khiến con gái tôi ngã gục và chết trên đường đi cấp cứu. Phút nông nổi của thằng Giang, mà giờ để lại hậu quả nặng nề cả hai bên gia đình.

“Rồi tương lai bọn trẻ không biết ra sao, khi mẹ mất, cha tù tội, gia đình nội ngoại lại thành kiến với nhau nên không thể chia sẻ, hay chung tay lo cho các cháu, nghĩ đến đó, lòng tôi đau lắm”, bà Đồng ngồi bệt xuống thềm nhà, rưng rưng nước mắt, tay chống cằm nhìn về phía xa xăm…

Nhắc đến câu chuyện “Sát hại chồng do mâu thuẫn, người vợ lãnh mức án 10 năm tù” xảy ra vào ngày 26/3/2018 trong căn nhà trọ ở Phường 8, TP. Cà Mau, có lẽ mọi người còn nhớ rất rõ. Đành rằng hành vi giết người của bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni                       (SN 1987, ngụ Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau) là vi phạm pháp luật; Nhưng hình ảnh người phụ nữ tiều tụy, mang thai cận ngày sinh nở, đứng trước vành móng ngựa khiến chúng ta phải suy nghĩ và không khỏi chạnh lòng. Phụ nữ mang thai tâm lý bất thường, rất cần sự cảm thông, chia sẻ; đằng này chồng chị thường xuyên bị bạn bè lôi kéo vào các cuộc nhậu, đã nhiều lần họ cãi nhau và cũng đã nhiều lần chồng chị tỏ rõ bản tính vũ phu. Đỉnh điểm nhất là ngày 25/3/2018, cháu Kh. bị bệnh, vợ chồng chị Ni đã cùng nhau đưa con đi khám, tuy nhiên thấy bệnh cháu Kh. không thuyên giảm, sốt ruột, chị Ni bảo chồng đưa con vào bệnh viện thì chồng chị không đồng ý, từ đó sinh ra cự cãi, chồng chị bỏ đi nhậu, chị Ni liên tục điện thoại cho chồng, nhưng anh không về. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm nên chị Ni nảy sinh ý định giết chồng cho hả giận. Kết quả của hành động nông nổi ấy là hình phạt 10 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là tương lai của hai đứa trẻ, một đứa còn quá nhỏ và một chưa kịp ra đời đã mất cha, mẹ tù tội. Khi trưởng thành, chúng sẽ ra sao khi biết sự thật mẹ giết chết cha, cùng với những lời dị nghị dai dẳng của miệng đời… Đây là bài học “đắt giá” đối với chị Ni, đồng thời cũng là bài học cho bất cứ cặp vợ chồng nào khi bước vào cuộc sống hôn nhân – yêu thôi chưa đủ mà cần phải thấu hiểu, chia sẻ và trách nhiệm, để hôn nhân luôn vững bền, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ngoài 2 vụ trọng án kể trên, những năm qua, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ án phức tạp, nhiều cái kết “đắng” xảy ra, xuất phát từ chuyện ghen tuông, xung đột trong cuộc sống hôn nhân. Như vụ “Chồng chém vợ, phóng hỏa làm chết chị và cháu vợ” xảy ra ở ấp Cơi 5B (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), xảy ra vào ngày 6/8 vừa qua; vụ chồng dùng dao đâm vào cổ vợ rồi mua thuốc trừ sâu uống tự vẫn, xảy ra trên địa bàn Ấp 6 ( xã An Xuyên, TP. Cà Mau) vào ngày 5/8/2018; vụ giết người xảy ra năm 2017, tại xã Phú Mỹ (huyện Phú Tân) do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người chồng dùng súng bắn vợ và sau đó bắn vào đầu tự vẫn…

Ngoài ra, theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh, các vụ án ly hôn liên quan đến BLGĐ chiếm khá cao, trong 10 năm (2008 – 2018) ngành đã thụ lý hơn 1.118 vụ; trong đó số vụ án được giải quyết 1.005 vụ, ly hôn 908 vụ (ly hôn vì bạo lực thể xác 818 vụ, tinh thần 27 vụ, kinh tế 60 vụ, về tình dục 3 vụ).

Đây chính là thực trạng nhức nhối, bức xúc và lo lắng chung của xã hội hiện nay, bởi vì nhiều người đã và đang phải kìm nén để bảo vệ hạnh phúc gia đình – “tế bào của xã hội”, tương lai con cái và cả danh dự cho người trong cuộc. Tuy nhiên, đó cũng có thể là “những quả bom nổ chậm” nếu không được xử lý khéo léo, triệt để, đến khi “tức nước vỡ bờ” có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, mỗi người cần phải nhìn nhận rõ hơn về việc rèn luyện những giá trị đạo đức và nhân cách. Từ trong mỗi gia đình, người lớn phải làm gương, giáo dục con trẻ, để mỗi gia đình là một tế bào khỏe mạnh của xã hội

Ở Cà Mau, số liệu tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ giai đoạn (2008-2018), cho thấy số vụ BLGĐ trên địa bàn tỉnh có giảm về số lượng từ 945 vụ (năm 2008) đến tháng 9/2018 giảm xuống còn 63 vụ. Tuy nhiên, gần đây nhất là từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến BLGĐ, khiến dư luận hoang mang, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hành vi, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xã hội hiện nay.

 (Còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *