Chợ cá “ma”

Chợ “ma” từ nhiều năm qua là nơi tập trung mua bán những loại cá đồng của người dân sống bằng nghề câu, lưới vào mùa lũ.

Mùa nước nổi hằng năm ở ĐBSCL bắt đầu từ khoảng tháng 7 – 10 (âm lịch), nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông ào ạt đổ về hạ lưu. Hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp ở đầu nguồn, là nơi đón lũ về sớm nhất.

Cá tươi rói, vừa đưa lên chợ đã có thương lái mua ngay.Một thương lái mua cá ở chợ “ma” đã đủ số lượng, chuẩn bị chở đến chợ khác bán lẻ.

2 giờ sáng, gió từ kênh Tha La thổi lồng lộng, các “tiểu thương” bắt đầu mang từng thau cá linh non cùng các sản vật: Rắn, rùa, lươn, cua, ốc, cá chạch, cá lóc, cá rô… ra ngồi bán. Tiếng rao, tiếng trả giá của kẻ mua, người bán vang lên rôm rả giữa đêm khuya. Ở chợ “ma” Tha La, chẳng ai nhìn rõ mặt nhau; người mua cầm đèn pin chọn lựa cá, còn người bán thì đeo đèn chóa trên đầu cân cá, đếm tiền.

Cá được thương lái thu mua ngay khi vừa đem lên.Những chiếc xuồng, vỏ lãi của ngư dân cập bến chợ “ma” lúc 2 giờ khuya.

Khoảng gần 5 giờ, tiếng gà gáy sáng trong xóm Cây Châm bắt đầu dồn dập. Đó cũng là thời điểm chợ “ma” tan. Cánh ngư dân lục đục trở về xuồng, vỏ lãi nổ máy, rời đi sau một đêm phơi gió sương đánh bắt cá. Tha La yên ả trong ánh bình minh. Người dân xóm Cây Châm bắt đầu ngày mới, như mọi ngày…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *