Công trình của trái tim

Đền thờ Bác Hồ ở ấp Tân Thành, xã Nguyễn Huân, được hội viên Hội Cựu chiến binh ấp cùng các ngành, đoàn thể và nhân dân đóng góp xây dựng, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo lời kể của ông Nguyễn Trường Sơn – cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Dơi, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhất là sau khi Bác Hồ mất, với lòng thành kính dành cho Bác, nhân dân đã lập 3 đền thờ Bác Hồ (2 đền ở xã Nguyễn Huân, 1 đền ở xã Quách Phẩm). Riêng thị trấn Đầm Dơi, những năm 1987 – 1988 huyện đã phát động lực lượng đoàn viên thanh niên đắp nền tại ngã ba Sông Đầm (nay là nơi xây dựng tượng đài Dương Thị Cẩm Vân) để xây dựng Đền thờ Bác Hồ; tuy nhiên, do vị trí nằm sát bờ sông, diện tích hẹp nên sau này địa phương quy hoạch làm công viên nhỏ. Đến ngày 30/4/2006, từ nguồn kinh phí khoảng 5,2 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong và ngoài huyện đóng góp, công trình Đền thờ Bác Hồ được khởi công xây dựng tại Khóm 6, thị trấn Đầm Dơi, có khuôn viên rộng trên 2.000m2. Hiện, Đền thờ khang trang, rợp bóng cây xanh.

Ông Huỳnh Công Hiệu sưu tầm được nhiều ảnh Bác và đặt ở nơi trang trọng.

Ông Huỳnh Công Hiệu, 90 tuổi, nguyên Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi: “Đền thờ Bác Hồ được xây dựng tại thị trấn là kết tinh từ tấm lòng yêu kính của người dân Đầm Dơi dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc. Ngày nay, Đền thờ trở thành nơi thiêng liêng cho dân, quân đến dâng hương báo tin với Bác về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, thể hiện tấm lòng tri ân; đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Ngoài Đền thờ Bác Hồ tại thị trấn Đầm Dơi, trên địa bàn huyện còn có Đền thờ Bác Hồ tại ấp Tân Thành, xã Nguyễn Huân do người dân địa phương tự nguyện đóng góp xây dựng vào năm 2012, với kinh phí trên 200 triệu đồng. Ông Huỳnh Tấn Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ấp Tân Thành: “Ngày Bác đi xa, ai ai cũng rất đau buồn vì tôn kính, nhớ thương Bác. Ngày ấy, chiến tranh ác liệt. Dù phải thường xuyên sống dưới bom đạn của kẻ thù, nhưng với lòng quyết tâm dâng cao, biến đau thương thành sức mạnh, nhân dân ấp vẫn tổ chức trang nghiêm lễ truy điệu Bác; rồi xây dựng Đền thờ bằng cây lá địa phương, nhang khói hằng ngày. Mãi đến năm 2012, Hội Cựu chiến binh ấp mới vận động cán bộ, nhân dân trong ấp đóng góp kinh phí xây dựng Đền thờ Bác khang trang hơn, làm địa chỉ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bà con trong ấp rất phấn khởi”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *