Gạc Ma- không thể nào quên!

Ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma kiên cường chống trả trong một cuộc chiến không cân sức trước sự tấn công xâm lược của lực lượng tàu chiến hùng hậu Trung Quốc. Rạng sáng 14/3, khi bộ đội Việt Nam đang chuyển vật liệu lên bãi Gạc Ma thì Trung Quốc đưa tàu chiến đến cướp cờ, giết hại chiến sĩ. Tàu HQ-604 và HQ-605 bị bắn chìm. 64 chiến sĩ hy sinh, 9 người bị bắt. Tàu HQ 505 bị bắn cháy đã lao hết tốc lực lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền Cô Lin. Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao. Còn Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm trái phép từ đó.

Có mặt trên tàu Kiểm Ngư 491 tại đảo Cô Lin hơn 1 năm trước để tưởng niệm 64 liệt sĩ Hải quân ưu tú đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma. Và hôm nay, ngày 14/3, ngày mà cả nước hướng về các anh. Với lòng thành kính biết ơn và tiếc thương vô hạn, chúng tôi nguyện mãi mãi tiếp bước lý tưởng của các thế hệ đi trước. Nguyện đem hết sức mình đồng hành với các lực lượng giữ biển, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự kiện Gạc Ma năm 1988 là khúc quanh bi tráng nhất của lịch sử giữ gìn biển, đảo cho Việt Nam. 64 liệt sĩ hy sinh trận Gạc Ma, họ là những người chiến sĩ đã xả thân cho chủ quyền dân tộc.

Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu một số hình ảnh về sự kiện này.

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa ngày 14/3/1988” được thả xuống biển

Trên vùng biển đảo Cô Lin – Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 21/4/2017, tại tàu Kiểm Ngư 491 đã diễn ra Lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma.

Các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam với phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng đội đã ngã xuống vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác số 5/2017 tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma.

Vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma, đảo bị Trung Quốc chiếm trái phép.

Chiến sĩ trên đảo Cô Lin luôn dõi mắt về Gạc Ma.

Tàu HQ Việt Nam luôn ngày đêm canh đảo.

Trẻ em vui chơi trên đảo Sinh Tồn, Trường Sa.

Phó chuẩn Đô đốc Hải quân Việt Nam Đỗ Minh Thái thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin – đảo gần nhất với đảo Gạc Ma, bị Trung Quốc chiếm trái phép.

Đại úy Nguyễn Thành Vũ – Đảo trưởng đảo Cô Lin, thắp hương tưởng nhớ đồng đội hy sinh trận Gạc Ma.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *