Hà Nội dịu dàng mùa cúc họa mi

Tháng 4 có hoa loa kèn, tháng 6 là mùa hoa sen, vào độ cuối thu đầu đông (khoảng tháng 11 hàng năm), đường phố Hà Nội lại trắng tinh một màu cúc họa mi. Loài hoa này có nhụy vàng xanh được bao phủ bởi lớp cánh trắng muốt phía ngoài, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nao lòng.

Ở các nước phương Tây, cúc họa mi còn được gọi là Baby’s pet hay Bairnwort, với ý nghĩa là hoa của trẻ em. Điểm đặc biệt của loài hoa này, nở cùng ánh sáng ban mai và khép cánh lại khi nắng chiều vụt tắt nên còn có tên gọi khác là Daisy, có nghĩa là “con mắt ban ngày”.

Loài hoa này nở cùng ánh sáng ban mai và khép cánh lại khi nắng chiều vụt tắt.

Người dân làng Nhật Tân thường thu hoạch hoa buổi sáng sớm để kịp phiên chợ.

Thời kỳ sinh trưởng chính của cây là vào mùa hè, bởi vậy phải đều đặn tưới cây mỗi sáng sớm và chiều muộn. Thân cây mềm, dễ gãy nên phải đan dây xung quanh để cúc khỏi ngã.

Những xe hoa chở cúc họa mi như mang lại sự bình yên cho đường phố Hà Nội.

Ngoài việc “săn” cúc họa mi trên những con phố, các bạn trẻ còn tìm tới tận vườn hoa.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *