Hành trình đến với địa đầu cực Bắc Tổ Quốc

Từ cổng trời Quản Bạ ngắm thị trấn Tam Sơn và danh thắng Núi Đôi.

Đến với Lũng Cú, núi tiếp núi, đèo lại đèo, vực tiếp vực, đường thật cheo leo, hút sâu dưới vực sâu sông Nho Quế… Xuyên qua những địa danh đầy ấn tượng: Mã Pí Lèng, Nhà Vương, Sủng Là, Sà Phìn, Phố Cáo, Phố Bảng… với những phiên chợ vùng cao đầy sắc màu của đồng bào dân tộc: Mông, Tày, Nùng, Lô Lô, Hán, Dao, Kinh, Hoa… Người dân vùng cao sống quyện cùng với đá, đá dựng thành tường bao quanh làng xóm, giữ nước, giữ đất canh tác; giữ gìn và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Cột cờ Lũng Cú, với lá cờ rộng 54m2.

Sông Nho Quế.

Vượt 286 bậc đá, du khách sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghi của cột cờ Lũng Cú, với lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, hiên ngang tung bay trong gió, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Người Mông ở Phố Cáo sống quyện cùng với đá.

Chợ phiên thị trấn Mèo Vạc.

Đèo Mã Pí Lèng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *