Hồn nhiên nụ cười trẻ thơ miền quê

Không có hồ bơi, chỉ với cây chuối, cặp dừa khô, cái can nhựa… là đủ để các em thỏa sức tập bơi ở các con sông, con kênh gần nhà với sự trông chừng của người lớn. “Trốn tìm”, “oẳn tù tì”, “cò bẹp”, “nhảy dây” hay thi nhau thổi bong bóng xà phòng bằng ống sậy…, các trò chơi hết sức đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Với các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng gương mặt, ánh mắt của các em vẫn bừng sáng qua những nụ cười thật hồn nhiên và ngây thơ!.

Khoe thành tích học tập! (Ảnh: Học sinh Trường Tiểu học 2, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, với phần thưởng cho thành tích học tập năm học 2015 – 2016).

Kết thúc năm học, mùa hè đến là lúc các em thỏa sức vui chơi, thích thú được tập bơi bằng các vật dụng sẵn có với sự trông chừng của người lớn.

Oẳn tù tì và trốn tìm, hai trò chơi dân gian lưu giữ ký ức tuổi thơ.

Giữa cuộc sống còn thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng qua những nụ cười. Ảnh: Gia đình mẹ con chị Phan Thị Thu tại ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Ai thổi bong bóng xà phòng lớn hơn.

Chế tạo “du thuyền”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *