Lại sạt lở đất tại thị trấn Năm Căn

Căn nhà bị sạt lở của hộ ông Dương Cẩm Vinh.

Căn nhà bị sạt lở của hộ ông Dương Cẩm Vinh, sinh năm 1951. Theo ông Vinh, vào thời điểm trên, khi đang ngủ ông phát hiện có tiếng động lạ, linh tính có chuyện chẳng lành nên ông liền gọi mọi người dậy, chạy đến nơi an toàn. Chỉ trong phút chốc, một phần cần căn nhà nằm ven sông và giếng nước khoan bị sạt lở.

May mắn, do gia đình kinh doanh mua bán gạo, cám dưới ghe nên không thiệt hại nhiều về tài sản.

Ngay trong đêm và sáng nay, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục lực lượng đến giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Theo ông Phạm Trường Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, trên địa bàn còn rất nhiều hộ dân sinh sống ven sông bị ảnh hưởng dòng xoáy của thủy triều, có nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là khu vực Khóm 1, Khóm 2, Khóm 5 và Khóm 8.

Hiện tại, công tác tuyên truyền vận động người dân phòng, tránh sạt lở đất được thị trấn Năm Căn tăng cường triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *