Nét duyên với tay thêu, tay… máy ảnh

NGUYỄN THỊ THANH KIỀU PHƯƠNG

Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương, sinh năm 1985, quê tỉnh Sóc Trăng, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2007, chị tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Khoa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đó trúng tuyển vị trí biên tập viên truyền hình tại tỉnh. Làm việc được 2 năm, do hoàn cảnh đơn chiếc, năm 2010, chị xin nghỉ việc để tập trung chăm lo cho gia đình.

Đến năm 2014, được ông xã mua tặng chiếc máy ảnh, chủ yếu để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi đi du lịch, từ đó bên cạnh công việc thêu handmade áo dài, chị tập tành làm quen với nhiếp ảnh nghệ thuật và gắn bó thân thiết với chiếc máy ảnh. Cuối năm 2014, chị có duyên gặp gỡ các anh em Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh và thực sự “dấn thân” vào lĩnh vực hấp dẫn này. Ban đầu, chị cũng chỉ tham gia Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh Sóc Trăng, đến năm 2015 được kết nạp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ cho đến nay. Năm 2019, chị là Ủy viên Ban Chấp hành Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngoài công việc kinh doanh tại nhà, gắn bó với nghề thêu, chăm sóc gia đình, giờ rảnh, không đi được đâu xa xôi, chị lại xách máy rong ruổi khắp nẻo đường quê hương. Tuy sáng tác chưa lâu, nhưng bóng hồng hiếm hoi của nhiếp ảnh tỉnh Sóc Trăng đã đạt được thành tích đáng kể: “Hương vị miền quê”, giải Ba tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật – thời sự tỉnh năm 2016; “Nghệ nhân nơi cửa Phật”, giải Nhì tại Cuộc thi ảnh Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ tỉnh Sóc Trăng năm 2016; “Chân dung anh thợ than”, giải Ba tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật – thời sự tỉnh năm 2017; “Thu hoạch thanh long”, giải Nhất và “Cô bé làng nghề”, giải Nhì tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật – thời sự tỉnh năm 2018; “Nhìn”, giải Nhì tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật – thời sự tỉnh năm 2019. Tác phẩm “Cô bé làng nghề” còn vinh dự đoạt huy chương Bạc tại Cuộc thi ảnh khu vực ĐBSCL năm 2019; “Lễ hội dâng bông của người Khmer”, giải Ba tại Cuộc thi ảnh báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2019…

Làng nghề truyền thống. Cô bé Khmer. Nét đẹp Khmer. Chiều thu. Nghề làm bánh tráng thủ công. Nước rút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *