“Nếu bạn ổn thì nhường cho người khác…”

Cây “ATM gạo” ra đời nhằm phục vụ cho đối tượng là những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Khẩu hiệu được những tấm lòng thiện nguyện đề ra cho hoạt động ý nghĩa này là: “Nếu khó khăn cứ lấy một phần – Nếu bạn ổn thì nhường cho người khác”.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế vào chiều tối cùng ngày, có một hình ảnh không đẹp. Đó là có một số trường hợp mà qua quan sát hình thức bên ngoài, không khó nhận ra đây là trường hợp không đến nỗi quá khó khăn để đến lấy gạo, cần sự tương trợ của cộng đồng.

Nhiều người chứng kiến cảm thấy ngao ngán và hoài nghi về điều kiện kinh tế của những người này…

Khi trời nhá nhem tối, một người phụ nữ điều khiển xe tay ga chở thêm một người phụ nữ tuổi trung niên đậu cách điểm phát gạo hơn 30m để tránh ánh nhìn của mọi người.Không lâu sau đó, người ngồi sau đi ra, trên tay là một bịch nilon gạo từ thiện.Sau đó vài phút, cũng lại là một chiếc xe tay ga đến gần UBND Phường 8, người ngồi trên xe cũng bước ra với bịch gạo được “rút” từ cây “ATM gạo”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *