Những “nghệ nhân” giữa đời thường

Ông Trần Văn Thạnh và tác phẩm “Bộ tứ quái”. Tác phẩm này được tạo bởi 5 gốc cây cổ thụ, gia công trong hơn 2 tháng.

Điêu khắc gỗ là nghề thủ công truyền thống đã có từ lâu, song điêu khắc gốc cây thì chỉ mới định hình và phát triển ở Cà Mau thời gian gần đây. Những gốc cây lâu năm xù xì, chi chít rễ được nhiều người “săn đón” để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp, làm mê lòng người.

Tuy không qua trường lớp, nhưng nhờ gắn bó, say mê nghề mà tay nghề của những người thợ này nâng lên theo thời gian.

Công đoạn đánh bóng trước khi sơn.

Ông Trần Văn Thạnh (Phường 6, TP. Cà Mau) là người gắn bó với nghề điêu khắc gỗ hơn hai mươi năm nay. Ông thường tìm mua những gốc cây lâu năm tại các địa phương trong tỉnh, sau đó gia công thành hình, bán sản phẩm cho những người có cùng sở thích. Ông Thạnh cho biết, loại cây thường được chọn điêu khắc là cây sao, vì đây là loại cây khá phổ biến, chất lượng gỗ cũng khá tốt.

Những gốc cây sao lâu năm thường được chọn để tạo ra những tác phẩm điêu khắc mỹ nghệ.

Tác phẩm điêu khắc dần thành hình từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ.

Tỉ mỉ từng công đoạn.

Tại cơ sở điêu khắc của ông Thạnh hiện có 6 lao động, tất cả đều là người địa phương và chưa từng qua trường lớp. Họ lao động tại đây, một phần là vì mưu sinh, nhưng hơn hết, ở họ có điểm chung là niềm đam mê với nghề. Gắn bó, say mê nghề, vì thế mà tay nghề của những người thợ này nâng lên theo thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *