Sức trẻ và tình yêu dành cho nhiếp ảnh

ĐẶNG CHÂU ANH PHONG

Đặng Châu Anh Phong, sinh năm 1997, tại TP. Huế. Đến với nhiếp ảnh được 8 năm, công việc hiện tại là kinh doanh, thiết kế tour chụp ảnh và chụp ảnh dịch vụ. Sở trường chụp phong cảnh, đời thường, con người Việt Nam…

Trẻ, cầm máy chưa lâu, nhưng trong quá trình sáng tác đã qua, đáp lại không ít tâm sức đầu tư, gian khổ nếm trải, anh có được niềm vui với nhiều tác phẩm đẹp, ưng ý, tại các vùng miền đất nước: “Ngày mới Tam Cốc – Ninh Bình”; “Phơi sợi dừa – Bến Tre”; “Đêm nguyện cầu – Huế”; “Tia nắng lẻ loi – Yên Bái”… Riêng với tác phẩm “Bình minh rực rỡ đỉnh Fansipan”, từ Huế anh phải đáp chuyến bay ra Hà Nội, đến Lào Cai, 4 giờ sáng leo hơn 500 bậc thang để thấu đỉnh trong cái lạnh tê tái -3oC, chờ mặt trời ló dạng để chụp cho được thời khắc bình minh, với ráng đẹp mây luồn và nắng mới… Ngoài ra, tác phẩm “Chớm thu” được triển lãm tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017; “Vào khuôn” triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ năm 2019; “Phơi sợi dừa” giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh marathon chủ đề “Tôi yêu Bến Tre” năm 2019…

Năm 2020, tay máy trẻ đất cố đô dự định sẽ thực hiện một chuyến sáng tác xuyên Việt, gần hơn là một chuyến đi dọc dài biển miền Trung, để ghi lại và tích lũy những tác phẩm đẹp cho riêng mình. “Riêng với Tây Bắc, dù đã rất nhiều lần đến nơi này, nhưng lần nào cũng mưa và mưa, nhất định trong tương lai sẽ quay lại ghi lại bằng được nét đẹp vùng đất này”, anh chia sẻ.

Bình minh rực rỡ đỉnh Fansipan. Nghề phơi chân nhang. Phơi sợi dừa. Đêm nguyện cầu. Ngày mới Tam Cốc – Ninh Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *