Thái Ngọc Sơn “nhiếp ảnh cho tôi sức khỏe”

THÁI NGỌC SƠN

Thái Ngọc Sơn sinh năm 1936, quê Bạc Liêu. Hiện ông sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, là hội viên CLB Nhiếp ảnh Gia Định, Hội viên PSA (Mỹ), hội viên ISF (Pháp).

Tuy tuổi đời đã gần 80 nhưng hiện tại ông vẫn không ngại đường xa, vượt rừng núi để đi sáng tác, đây thực sự là điều quý nhất ở ông. Chụp ảnh 61 năm nay, ông thích chụp phong cảnh, đặc biệt là ở miền Tây Bắc đất nước, không tham gia dự thi, chỉ muốn chụp nhiều, để cho thấy đất nước mình đẹp. Ngoài nhiếp ảnh, ông còn là một nhạc sĩ với gia tài là hàng trăm ca khúc, hiện tại ông cũng rất thành công với những sáng tác nhạc cho phim truyền hình, đặc biệt là dòng nhạc dân ca Nam Bộ.

Ông chia sẻ: “Nhiếp ảnh là niềm đam mê của cả cuộc đời tôi. Dù nó không phải là nghề nuôi sống tôi như âm nhạc, nhưng nhiếp ảnh cho tôi sức khỏe. Bởi để có thể đi nhiều, mang vác nặng để sáng tác ảnh, tôi phải luôn có ý thức rèn luyện, giữ gìn sức khỏe tốt”.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu nhà nhiếp ảnh cao niên Thái Ngọc Sơn cùng một số tác phẩm của ông.

Hồ Gươm.

Bình minh.

Tung chài trên sông.

Đường về.

Ruộng bậc thang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *