Thêm yêu phố biển Vũng Tàu qua ảnh Hoài Ân

ĐỖ TRỌNG HOÀI ÂN

Đỗ Trọng Hoài Ân sinh năm 1967, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thừa hưởng tình yêu và khả năng nhiếp ảnh từ bố là phóng viên chiến trường, 16 tuổi anh đã biết chụp ảnh. Khởi đầu với việc chụp ảnh dạo bãi biển cho khách du lịch để mưu sinh, rồi khi mở được một tiệm ảnh chụp chân dung nghệ thuật, chụp ảnh cưới… không có nhiều thời gian đi sáng tác, dù vậy, anh vẫn đeo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật.

Mãi đến năm 2014, anh chính thức tham gia lĩnh vực này, chủ đề yêu thích là phong cảnh và đời thường. Anh chụp nhiều về Vũng Tàu – nơi anh sinh sống, gắn bó, thăng trầm mưu sinh cùng chiếc máy ảnh. Năm 2016, anh có được niềm vui lớn – ghi dấu cho quá trình sáng tác là có được một triển lãm ảnh cá nhân về phố biển Vũng Tàu, với góc nhìn đa chiều, phong phú về nội dung. Đây là động lực để anh tiếp tục phấn đấu, sáng tác nhiều hơn. Năm 2017, anh gửi tham gia các cuộc thi và có một số tác phẩm ghi dấu ấn: “Làng nghề (Đánh bắt tôm giống)”, triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 25 – 2017, “Đường ra miễu Hòn Bà”, “Tạc tượng cát Võ Thị Sáu”, “Chợ cá đêm”, triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 26 – 2018; “Thu hoạch”, giải Khuyến khích cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” năm 2018, do Truyền hình Nhân Dân tổ chức; “Vui xuân cùng con cháu”, triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Mùa xuân Kỷ Hợi 2019, do Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức… Ngoài ra, anh cũng có nhiều tác phẩm tâm đắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sau chuyến hải trình ra thăm quần đảo Trường Sa.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tác giả Đỗ Trọng Hoài Ân và một số tác phẩm của anh.

Chợ cá đêm. Đánh bắt tôm giống. Hiệu lệnh. Vũng Tàu về đêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *