Điểm chụp của đoàn đa dạng, đủ sắc màu, kiến trúc đặc trưng: Chùa Khmer, thánh đường Hồi giáo của dân tộc Chăm, chùa Bánh Xèo. Hôm thì chụp làng nghề dệt thổ cẩm, làm chiếu tại Tân Châu; phong cảnh hồ nước lớn nhất miền Tây – Búng Bình Thiên; lớp học Chăm tại An Phú. Ngày mưa thì tập hợp trong nhà sàn, chụp chân dung thiếu nữ Chăm. Có ngày xuyên qua Kiên Giang chụp hang Trà Sư, hoặc đón đoàn đua xe đạp cúp Đồng bằng sông Cửu Long ngang qua. Và không thể không chụp bình minh hàng cây thốt nốt huyền thoại ở Tịnh Biên…
Triển lãm của hội trại gồm 84 tác phẩm, của 31 tác giả, tại Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh.
Bình minh trên hàng cây huyền thoại. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN
Chân dung. Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Nấc thang cuộc đời. Ảnh: VÕ VĂN HOÀNG
Mùa ô môi. Ảnh: DZŨNG NGUYỄN
Buổi sáng trên Búng Bình Thiên. Ảnh: HOÀNG DUNG
Duyên Chăm. Ảnh: TRẦN KIM PHỤNG
Bài viết cùng chủ đề:
“Việt Nam đất nước tôi!”
Tượng gỗ Tây Nguyên qua sách ảnh Trần Phong
Tươi vui cuộc sống đời thường qua ảnh Trần Anh Tuấn