Vượt lên chính mình!

Mặc dù đôi tay bị dị tật bẩm sinh nhưng em Đỗ Thị Ngọc Mãi, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hài (xã Khánh Hòa, huyện U Minh) là một trong những tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó.

Thành tích học tập của Ngọc Mãi rất đáng nể !.

Nhờ chăm chỉ luyện tập khi còn nhỏ, Ngọc Mãi có thể viết và vẽ tranh thành thạo. Không những thế, em còn thi viết chữ đẹp, vẽ tranh hè năm 2015 và đoạt giải vòng trường, vòng huyện.

Dù đôi tay không lành lặn, nhưng Ngọc Mãi có thể làm thuần thục một số công việc hằng ngày: Xâu kim, vá áo, xếp đồ, rửa chén…

Nhà Ngọc Mãi nằm bên kia bờ sông Xã Thìn. Mỗi ngày đi học, mẹ em phải đưa em trên chiếc “phà” tự chế để qua sông đến trường.

Bé Ngọc Mãi ăn uống rất gọn gàng và nhanh hơn em trai.

Chị Nhớ, mẹ em, chia sẻ: “Lúc mới sinh cháu, tôi cứ tưởng rằng con mình khi lớn lên sẽ không thể học được. Không ngờ cháu học giỏi, thông minh, chăm ngoan, viết chữ đẹp. Nhiều năm liền cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, là Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *