Chàng kiến trúc sư mê Nhiếp ảnh

NGUYỄN PHÚ NHUẬN

Công tác tại Trường Đại học Trà Vinh, giảng viên bộ môn Xây dựng, thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; thế nhưng ít ai biết ngoài công việc chính nêu trên, thầy giáo, kiến trúc sư trẻ Nguyễn Phú Nhuận còn khá nhiều “tài lẻ” đáng ngưỡng mộ.

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên về Quản lý đô thị và công trình tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh vào năm 2015, từ năm 2017 đến nay, Nguyễn Phú Nhuận gắn bó với Trường Đại học Trà Vinh. Thời gian rảnh ngoài giờ lên lớp, chàng trai sinh năm 1988 này tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia thiết kế kiến trúc, sáng tác ảnh nghệ thuật, sưu tầm xe vespa cổ và không ít lần chúng tôi còn thấy anh ôm đàn guitar tham gia cùng các ban nhạc trẻ…

Thạc sĩ Nguyễn Phú Nhuận đồng thời là thành viên Hội Kiến trúc sư của tỉnh. Ở câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Trà Vinh, Nguyễn Phú Nhuận là Phó Chủ nhiệm, anh cũng là thành viên Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học – nghệ thuật Trà Vinh. Trong các năm qua, ngoài hoàn thành tốt công tác giảng dạy ở trường, Nguyễn Phú Nhuận còn bước đầu gặt hái những thành tích ở lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó tiêu biểu với 2 phương án lọt vào top 40 cuộc thi thiết kế kiến trúc “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam” do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức năm 2019. Bên cạnh đó, Nguyễn Phú Nhuận còn thường xuyên có tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế các phương án kiến trúc của tỉnh. Đặc biệt, ở lĩnh vực ảnh nghệ thuật, dù chưa đầu tư nhiều thời gian, nhưng các năm qua, Nguyễn Phú Nhuận đều có tác phẩm vào vòng triển lãm và đoạt giải ở cuộc thi cấp tỉnh, khu vực ĐBSCL, liên hoan nhiếp ảnh trẻ và cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc: “Đón nắng”, triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2015; “Người thợ làm đàn”, triển lãm cuộc thi ảnh khu vực ĐBSCL năm 2016; “Trên dòng tuổi thơ”, triển lãm cuộc thi ảnh “Dòng sông Việt” năm 2016; “Hoàng hôn đáy hàng khơi”, triển lãm VN-19; “Bình yên bên Đền thờ Bác”, giải Ba cuộc thi ảnh du lịch tỉnh Trà Vinh năm 2018…

Hoàng hôn đáy hàng khơi. Trên dòng tuổi thơ. Vào vụ mới. Chánh điện mới.Người thợ làm đàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *