Cháy mãi niềm đam mê nhiếp ảnh

VŨ DUY THƯƠNG – A.VAPA

Vũ Duy Thương sinh năm 1970, hiện là Chi hội phó Chi hội Nhiếp ảnh (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk). Từ nhỏ, anh đã được bố hướng đến con đường nhiếp ảnh. 17 tuổi, anh có duyên gặp được thầy Hoàng Cảnh Dương – người đã cho anh rất nhiều kiến thức về nhiếp ảnh. Được kết nạp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2003; năm 2015 được kết nạp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, đến nay, nhiếp ảnh vẫn là niềm đam mê cháy mãi trong anh, để cho đến nay anh vẫn gắn bó với nghề ảnh, “sống” được nhờ kinh doanh dịch vụ ảnh. Tuy chụp nhiều thể loại, nhưng sở trường và chủ đề yêu thích của anh là ảnh chân dung, bên cạnh đó là khai thác triệt để những phong tục truyền thống lâu đời của các dân tộc, đất và người Tây Nguyên.

Tham gia nhiều “sân chơi” nhiếp ảnh, NSNA Vũ Duy Thương có nhiều tác phẩm nổi bật, ghi dấu ấn đẹp: “Nét xưa”, HCĐ Cuộc thi ảnh 9 tỉnh miền Trung Tây Nguyên; bộ ảnh “Lễ cúng sức khỏe cho voi”, giải B của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2016 và triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” năm 2014; “Nốt nhạc ngày mùa”, triển lãm quốc gia 2019; “Sẵn sàng”, triển lãm tại Cuộc thi ảnh VN-2019; “Thiếu nữ”, “Mẹ vùng cao”… triển lãm tại các cuộc thi ảnh quốc tế.

Về dự định sắp tới, anh chia sẻ đang ấp ủ ước mơ chụp loạt ảnh từ trên cao về 9 tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Nốt nhạc ngày mùa. Mầm. Vui đùa bến nước. Công phá.Lễ rước Phật bằng voi Lắk.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *