Kết quả Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2019

Liên hoan lần này xuất hiện nhiều tác giả trẻ, được đánh giá tốt về khả năng sáng tạo.

Đây là dịp để những người yêu nhiếp ảnh trong khu vực được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cùng đem đến những tác phẩm nghệ thuật thể hiện cảm xúc thẩm mỹ và tình cảm của mình đối với cuộc sống, thiên nhiên và con người vùng sông nước ÐBSCL.

Kết quả, ở thể loại ảnh màu, Huy chương Vàng thuộc về tác phẩm “Giờ thể dục” của tác giả Trần Quang Thắng (Cà Mau). Huy chương Bạc trao cho 2 tác phẩm “Ươm tôm công nghệ cao”, tác giả Lâm Điền Trung (Trà Vinh) và tác phẩm “Mùa làm tổ”, tác giả Dương Tuấn Vũ (Trà Vinh). Huy chương Đồng, gồm 3 tác phẩm: “Họp chợ sớm”, tác giả Trần Minh Lương (Cần Thơ); “Cuộc sống miền biển”, tác giả Nguyễn Cường (Bến Tre); “Những cứu tinh thầm lặng”, tác giả Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long).

Tác giả Trần Quang Thắng (Cà Mau) nhận Huy chương Vàng thể loại ảnh màu.

Ngoài ra, 4 giải Khuyến khích, gồm: Tác phẩm “Miệt mài”, tác giả Dương Tuấn Vũ (Trà Vinh); tác phẩm “Quyết liệt”, tác giả Trang Thanh Hùng (Trà Vinh); tác phẩm “Dưới ánh hoàng hôn”, tác giả Nguyễn Hữu Thành (Đồng Tháp); tác phẩm “Xanh hóa những dòng kênh”, tác giả Dương Vĩnh Tuyên (Trà Vinh).

Ở thể loại ảnh đơn sắc, tác phẩm “Mặt trời của mẹ” của tác giả Trần Thủ An (Hậu Giang) đoạt Huy chương Vàng. Huy chương Bạc dành cho 2 tác phẩm: “Ngày hội té nước (Khmer)”, tác giả Nguyễn Hoàng Nam (An Giang) và “Cô bé làng nghề”, tác giả Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương (Sóc Trăng). Huy chương Đồng, gồm 3 tác phẩm: “Cú quyết định”, tác giả Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long); “Nguồn tri thức”, tác giả Nguyễn Trung Kiên (Cần Thơ) và “Sản phẩm sạch”, tác gỉa Võ Văn Bằng (Long An).

Ban Tổ chức trao thưởng cho tác giả Trần Thủ An (Hậu Giang) đoạt Huy chương Vàng ở thể loại ảnh đơn sắc.

4 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, gồm: “Công trình mới”, tác giả Lâm Minh Nhựt (Đồng Tháp); “Kiến trúc chùa Khmer”, tác giả Nguyễn Thị Bích Liễu (Đồng Tháp); “Bảo tồn điệu múa Apsara”, tác giả Huỳnh Lâm (Cà Mau) và “Bám biển”, tác giả Nguyễn Minh Nguyên (Tiền Giang).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *