Lãng đãng mây – núi qua ảnh Ngọc Vũ

NGỌC VŨ

Ngọc Vũ (Vũ Bảo Ngọc) sinh năm 1977, tại Hải Dương, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội; hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hà Nội.

Ông nội là thợ vẽ truyền thần nổi tiếng một vùng Bắc Bộ từ những năm 50 của thế kỷ trước, bố là họa sĩ; từ nhỏ được sống trong môi trường nghệ thuật, hàng ngày được tiếp xúc với màu vẽ, với tranh, với tượng… chất nghệ thuật đã ngấm vào anh từ lúc nào. Thời sinh viên, anh đã mê nhiếp ảnh, thường đến nghe thầy Trọng Thanh giảng về nhiếp ảnh ở Báo Hoa học trò, nhưng cho đến năm 2009, anh mới có điều kiện mua máy ảnh, nhưng cũng chỉ chụp loanh quanh công việc.

Từ năm 2014, anh mới chuyên tâm vào sáng tác, chủ yếu chụp đời thường và phong cảnh. Anh đi nhiều nơi trên dải đất hình chữ S để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, đặc biệt anh chụp nhiều ở vùng núi phía Bắc. Có lẽ vì thế mà trong đa phần tác phẩm của anh đều thấp thoáng hình ảnh mây – núi; mây lãng đãng trôi, ấp ôm núi; núi quyện mây trời trong nắng chiều; những nếp nhà ẩn hiện trong sương mờ vùng cao…

Tham gia vào sân chơi nhiếp ảnh nghệ thuật, anh có nhiều tác phẩm triển lãm tại các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế; “Hà Nội góc nhìn từ trên cao”, giải Nhì cuộc thi ảnh Góc nhìn từ trên cao, do kênh Truyền hình báo Nhân Dân tổ chức năm 2016; “Mây chiều Bắc Sơn”, giải Khuyến khích cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 9 – VN17…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tác giả Ngọc Vũ và một số tác phẩm tiêu biểu của anh.

Mây chiều Bắc Sơn.

Ánh sáng từ thiên đường.

Mây sớm Sa Pa.

Hoàng hôn Sán Nhù.

Đi qua mùa hoa gạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *