Nhiếp ảnh là bạn đồng hành trong cuộc sống

TRẦN THỦ AN – A.VAPA

Trần Thủ An sinh năm 1993, quê tỉnh Kiên Giang. Yêu thích nhiếp ảnh từ khi còn học phổ thông, nhưng vì điều kiện gia đình, cha mẹ làm nông nuôi 5 anh chị em ăn học nên niềm đam mê của anh vì thế tạm gác lại. Thời điểm đó, thi thoảng mượn được chiếc máy ảnh thì xem như là… vui không ngủ được, mày mò tìm hiểu cả ngày. Rồi năm tháng trôi qua, năm 2015, khi là sinh viên năm thứ 3, anh mới thực sự bén duyên với nhiếp ảnh nghệ thuật. Nhờ vừa học vừa làm, anh tích góp đủ tiền để mua một cái máy DSLR đầu tiên, để theo đuổi đam mê. Bén duyên và có cơ hội theo những anh chị trong giới nhiếp ảnh đi sáng tác, anh có những tác phẩm đầu tiên, có sự ghi nhận đầu tiên khi có 2 tác phẩm được triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 tại TP. Cần Thơ và Cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc tế được tổ chức tại Việt Nam 2015 (VN 15).

Đó là động lực để anh tiếp tục phấn đấu. Năm 2018, khi vừa tốt nghiệp đại học thì cũng là lúc anh tích lũy đủ điểm để được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hiện nay anh là hội viên trẻ nhất. Đó là sự ghi nhận lớn lao cho sự phấn đấu của bản thân, để nhiệt huyết và đam mê tiếp tục cháy bỏng; cho mỗi dịp liên hoan ảnh khu vực, lại nôn nao để được gặp anh em. Nhiếp ảnh đã là bạn đồng hành trong mọi giai đoạn của cuộc sống! Thi thoảng bị cuốn vào công việc, nhớ da diết tiếng màn trập, anh lại tạm gác công việc qua một bên để cùng anh em đi sáng tác.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Trần Thủ An và một số tác phẩm của anh.

Văn hóa họp chợ. Sương sớm chợ nổi. Chuyển giao kỹ thuật.Khung trời tuổi thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *