Những bức họa đồng quê đa sắc màu

QUANG MINH – A.VAPA

Quang Minh tên thật là Nguyễn Trọng Minh, sinh năm 1960, quê gốc Hà Nội, hiện sinh sống tại TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Anh vào nghề ảnh năm 1978, nhưng chính thức trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mới hơn chục năm nay.

Cùng với các NSNA khác, anh được coi là lớp tác giả trẻ sung sức trưởng thành trong công cuộc đổi mới, như luồng gió mới thổi sinh khí phát triển phong trào nhiếp ảnh nơi “Thủ đô kháng chiến”. Trong mảng tác phẩm đề tài văn hóa, văn nghệ, truyền thống, lễ hội, phong cảnh thành Tuyên… tác phẩm “Tấm thảm ngày mùa”của anh như một bức họa đồng quê đa sắc màu, mang đến cho người xem hình ảnh tổng quan từ trên cao cánh đồng Hoàng Khai (huyện Yên Sơn). Tác phẩm này vinh dự giành Huy chương Đồng thể loại ảnh phong cảnh trong Cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ IX – VN17 tại Việt Nam. Ngoài ra, anh còn có bộ ảnh khá công phu chụp thiếu nữ Tày bên cây đàn tính, gửi gắm tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

5 năm liền có tác phẩm trưng bày tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực; 3 năm liền đoạt giải Khuyến khích tại Liên hoan ảnh khu vực; giải Ba tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tuyên Quang trên đường đổi mới”… là động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường nhiếp ảnh nghệ thuật. Anh chia sẻ: “Nghệ thuật không có giới hạn, càng làm nhiều ta càng cảm thấy nhỏ bé và càng thấy nhiều thứ mới mẻ. Ảnh thông thường chỉ là ghi chép lại tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, còn ảnh nghệ thuật thì biết nói, tức nói lên được cái điều mà ta cần nói, đọc được những gì mà mắt ta nhìn thấy”.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Quang Minh cùng một số tác phẩm của anh.

Hồ thu.Chiều Ninh Thuận.Bình minh Bản Phùng.Nụ cười sơn nữ.Sóng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *