Niềm vui tuổi già

Trong cuộc đời con người, bất kể ở giai đoạn nào, thời niên thiếu, lúc trưởng thành…, đều là những quãng đường đời mang niềm vui và hạnh phúc với mỗi người, dẫu có lúc khổ đau, những khi không đạt thành ý muốn. Đặc biệt, với những người ở độ tuổi đã đi hết “60 năm cuộc đời”, khi lo toan đã vơi bớt, gánh mưu sinh bớt trĩu nặng đôi vai, càng cảm nhận ở họ niềm vui sống bình dị, an nhiên giữa nhịp thời gian chậm rãi của cuộc đời.

Nhìn vào cuộc sống đời thường, cân bằng với sự hối hả, chộn rộn tính toan trên bước đường lập nghiệp của người trẻ, cùng những hoạt động sôi nổi của tuổi thanh xuân, đó là sự điềm tĩnh, vững vàng làm chỗ dựa tinh thần cho cháu con của các cụ ông, cụ bà, là phúc lành chan hòa những mái ấm gia đình… Và cho dù đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh tuổi già chưa hết “nợ” với cuộc mưu sinh, song, nhìn ở khía cạnh lạc quan, vẫn thấy đó là niềm vui của các cụ khi mỗi ngày còn sức để lao động, sống có ích cho cuộc đời, cho hạnh phúc của cháu con…

Chào mừng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu bộ ảnh của NSNA Lại Diễn Đàm.

Làng nghề đan đó.

Tết.

Gốc đa Vĩnh Phúc.

Hai, ba cười.

Cắt tóc quê.

Múa quạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *