Tinh hoa tranh dân gian Đông Hồ

“Đám cưới chuột” – tác phẩm nổi tiếng về dòng tranh Đông Hồ, phản ảnh hiện thực xã hội thời phong kiến.

Hai câu thơ trong bài “Bên kia sông Đuống” của nhà thơ Hoàng Cầm đã toát lên hồn dân tộc trong nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ:

“Tranh Đông Hồ gà, lợn nét tươi trong,

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”

Không gian tranh dân gian Đông Hồ tại nhà nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam.

Nét bút tài hoa của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Tranh dân gian Đông Hồ hấp dẫn, độc đáo ở màu sắc, bố cục và khuôn hình; với những chất liệu hoàn toàn tự nhiên. Tranh đa dạng về nội dung, phản ánh hiện thực xã hội, ước mơ, khát vọng của con người về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc… Có thể nói, giai đoạn từ nửa cuối thế kỷ XIX đến năm 1944 là thời cực thịnh của làng tranh, với 17 dòng họ trong làng đều tham gia làm tranh.

Thế hệ con, cháu nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam vẫn mải miết với nghề ông cha để lại.

Công đoạn làm giấy dó để vẽ tranh.

Chợ Đông Hồ nhìn từ trên đê Sông Đuống, xưa kia nhộn nhịp bán tranh vào mỗi dịp tết.

Ngày nay, do công nghệ phát triển, tranh dân gian làng Đông Hồ bây giờ không tiêu thụ nhiều như trước. Hiện, dân làng Đông Hồ chủ yếu sống bằng nghề làm vàng mã, chỉ còn gia đình hai nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế và Nguyễn Hữu Sam cùng con cháu là theo nghề tranh, gìn giữ di sản tranh Đông Hồ. Nếu có dịp về thăm làng tranh dân gian Đông Hồ, du khách như tìm thấy nét tinh hoa thấm đẫm hồn dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *