Mỗi khuôn hình, khoảnh khắc là sự chắt chiu của tâm hồn

TRẦN NHÂN QUYỀN – A.VAPA

Sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, Trần Nhân Quyền hiện là giảng viên Khoa Nhiếp ảnh, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Mặc dù đã từng hai lần học hết năm thứ nhất hai trường đại học khác nhau: Ngoại ngữ và Học viện Hành chính Quốc gia nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi nhiếp ảnh. Phải đến lần thi thứ 5, anh mới chính thức trở thành sinh viên của Khoa Nhiếp ảnh – Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Nỗi gian truân sau 6 năm thi cử đã thôi thúc anh vừa học vừa sáng tác và gửi ảnh dự thi.

Mới học năm thứ 4, anh đã có ảnh triển lãm “Ống kính sinh viên”, giải thưởng nhiếp ảnh đầu tiên đến với anh tại cuộc thi ảnh ở Hà Nội vào năm 2007. Năm 2008, anh đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh toàn quốc về môi trường, giải Khuyến khích tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch Hà Nội; năm 2009, anh đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Việt Nam đất nước – con người”; năm 2013, anh tiếp tục trình làng triển lãm cá nhân ấn tượng, giới thiệu 60 tác phẩm đen trắng, ca ngợi vẻ đẹp con người, đời sống và các vùng miền Tổ quốc.

Với nhiếp ảnh, anh cho rằng mỗi khuôn hình, khoảnh khắc nắm bắt được là sự chắt chiu của tâm hồn người nghệ sĩ.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của Trần Nhân Quyền.

Nài tượng

Nốt nhạc tình yêu.

Êm đềm Lý Sơn.

Thanh bình phương Nam.

Nhịp điệu ngày mùa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *